Bài ca dâng Đảng
(Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/2/1930 – 03/2/2023)
Niềm tin son sắt suốt đời mang theo.
***
Xưa, đời nô lệ, đói nghèo,
Nước tan, nhà mất, gông đeo, than lầm.
Hận khắc cốt, thù ghi tâm,
Thù nhà, nợ nước dạ thầm …xót xa.
***
Nay có Đảng, đời nở hoa,
Xuân về háo hức, chim ca rộn ràng.
Miền xuôi cho đến bản làng,
Nhất tâm “Có Đảng tựa vầng Thái dương”
Đảng dẫn lối, Đảng soi đường,
“Áo hoa, sách mới”, phố phường đẹp tươi!
***
Kìa! ánh mắt Bác Hồ cười,
Mong cho Đất nước, Con người Việt Nam
Sánh ngang tầm vóc thế gian,
Năm châu bốn bể, nên trang sử vàng.
(Nguyễn Thị Thanh Hải – Công đoàn Viên chức tỉnh)


Tin cùng chuyên mục:
Geneva và bài toán quyền lực trên bờ Biển Đen
Về luận điệu ‘”Lệ thuộc Trung Quốc” của Huỳnh Ngọc Chênh
Diễn ngôn của một mùa xuân chuyển tiếp
Quyền lực của đồng tiền và cưỡng chế kinh tế